Katelyn Treichel, sống ở Bay City (Michigan, Mỹ), đang mang thai ở tháng thứ 9 và sắp tới ngày sinh nở. Cảm giác chờ đợi con yêu ra đời với cô là "điên rồ nhất, phấn khích nhất". Bởi Katelyn không phải là một bà mẹ khỏe mạnh bình thường với một thai kỳ suôn sẻ. Thai nhi cô đang mang trong mình là một em bé cầu vồng (Em bé được sinh ra sau khi mẹ bị sẩy thai hoặc thai chết lưu trước đó). Và bản thân cô cũng bị vẹo cột sống từ khi còn nhỏ.
"Năm 12 tuổi, tôi bị ngã đến mức phải nhập viện cấp cứu. Trong quá trình điều trị, phim chụp X-quang cho thấy cột sống của tôi bị cong. Tôi đã được chẩn đoán mắc chứng vẹo cột sống", Katelyn nhớ lại. Cô cũng cho biết thêm là: "Tôi đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật đốt sống vào năm 18 tuổi. Bác sĩ dùng tới hai nẹp, hai móc và 19 chiếc ốc vít khi điều trị cho tôi".
Katelyn và vị hôn phu Anthony Pierson đã mất đi đứa con đầu lòng khi Katelyn bị sảy thai. Cả hai đã cảm thấy suy sụp vào thời điểm đó. Còn bây giờ, họ đang giống như đã lên tới cung trăng khi chờ đón con đầu lòng.
Nói về hành trình mang thai của mình, Katelyn cho biết, cô đã rất ngạc nhiên khi thời gian đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... cho tới gần đây. Katelyn nói: "Tôi đã có một thai kỳ khá yên ổn cho đến khi được chẩn đoán bị tiền sản giật. Lúc đó tôi mang thai 38 tuần và phải nằm nghỉ ngơi trên giường tới cả tuần lễ. Nhưng tôi cũng chẳng thể phàn nàn gì cả". Trước đó, Katelyn và hôn phu gần như không tư vấn ý kiến bác sĩ mà đơn tuần tự cố gắng để có thai một cách tự nhiên. Bởi sau một lần sảy thai, cô sợ phải nghe những điều không tốt.
"Bác sĩ của tôi (là một người bạn học) là một trong số những người đầu tiên đem đến cho tôi tia hy vọng khi nói rằng, mức độ hCG của tôi đã bắt đầu xuống thấp. Tôi và hôn phu được nghe lời 'Chúc mừng' của mọi người nhưng 'tốt nhất là chỉ hai chúng tôi biết trong thời gian đầu'. Tôi cảm thấy như chân tay mình bủn rủn khi nghe tin đó. Và chúng tôi còn ở trên cung trăng trong một tuần chờ đợi nữa", Katelyn chia sẻ cảm xúc khi được thông báo có thai.
Mặc dù trong suốt 9 tháng qua, Katelyn cũng phải sống trong "nghi ngờ và sợ hãi" điều không may mắn có thể xảy ra như với em bé đầu tiên nhưng cô luôn giữ cho mình một đức tin. Cô chỉ nhìn vào những điều tích cực và niềm tin đó cứ lớn lên từng ngày.
Bên cạnh đó, gia đình và bạn bè là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Katelyn và hôn phu. "Họ đều ủng hộ chúng tôi nhưng cũng rất lo lắng trong thời gian đầu. Dường như có nhiều vấn đề xung quan tôi và trong một vài thời điểm, thật khó để làm ngơ đi được, nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn", bà mẹ trẻ cho biết.
Theo dự kiến, Katelyn được sinh mổ và phải có một số thủ thuật giúp cô giảm bớt chứng đau lưng trong quá trình mang thai. Mỗi lần muốn vươn vai hay ngồi xuống, Katelyn đều thấy khá khó khăn. Dù cũng cảm thấy "thất vọng" và tự nhận mình "ích kỷ" khi không thể đem con đến thế giới này theo cách tự nhiên nhưng Katelyn cho rằng, chỉ cần con chào đời đủ ngày đủ tháng, khỏe mạnh thì những thứ khác không đáng bận tâm.
Để chuẩn bị cho việc sinh mổ, bà mẹ trẻ đã có một buổi gặp gỡ với nhóm bác sĩ phụ trách gây mê. Katelyn được thử nghiệm gây tê cột sống trước khi gây tê toàn thân. Những thủ thật này khá thoải mái bởi với cô, việc đấu tranh tinh thần suốt thời gian qua đã quá dữ dội.
Sau tất cả, Katelyn muốn khuyên các bà mẹ gặp hoàn cảnh tương tự trong cuộc sống là hãy bỏ qua những ý kiến của người không đáng bận tâm. "Đặt niềm tin vào cơ thể của bạn và những gì bạn có thể làm theo bản năng của người phụ nữ. Bạn chẳng hề kém cỏi hơn người phụ nữ bên cạnh đâu", Katelyn chia sẻ.
Theo Theasianparent