Yêu thời trang và định hướng phong cách nữ tính cho bản thân, Kim Thủy (sống tại Melbourne, Australia) đã hình dung trong đầu về chiếc váy cưới trong mơ của mình một cách rõ ràng. Cô dâu 9X muốn bộ lễ phúc mang vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ điển, kín đáo mà vẫn cuốn hút. Kim Thủy chọn NTK Phương Linh để "chọn mặt gửi vàng" bởi sự tương đồng giữa sở thích của cô và gu thiết kế của "bà tiên váy cưới" đến từ Hà Nội này. Tất cả các lần thảo luận, làm việc giữa cả hai đều diễn ra qua mạng bởi khoảng cách địa lý. Váy cưới của Kim Thủy được lấy cảm hứng từ chiếc váy đại diện cho thời trang cao cấp, chỉ dành cho giới quý tộc và thượng lưu phương Tây những năm 60 thế kỷ 19, nhưng áp dụng kỹ thuật dựng phom, tạo độ phồng hiện đại để cô dâu luôn cảm thấy thoải mái khi mặc. Tay áo dài kín đáo chỉ tạo độ phồng nhẹ nơi cầu vai thay vì kiểu dáng Pamela (được nhún ở nhiều vị trí để tạo nhiều đoạn phồng) cổ điển trong váy quý tộc xưa. Cách xử lý tinh tế này nhằm tôn lên vẻ đẹp "mong mạnh như nàng thơ" của cô dâu, đồng thời bắt nhịp với xu hướng thời trang đương đại. Việc gấp nếp vải giúp cho phần sau lưng của chiếc váy có độ phồng tự nhiên và tạo dáng như những cánh hoa đan xen nhau. Ren và hàng cúc ngọc trai là những đặc trưng của thời trang cổ điển, sang trọng. Tùng váy được tạo độ phồng bằng những lớp vải khác nhau thay vì tùng thép theo lối cũ. Nhờ đó, chiếc váy xòe bồng bềnh, tự nhiên. Sự lấp lánh của tùng váy cũng có "chiều sâu" hơn bởi NTK sử dụng 2-3 lớp ren sequin. Cách phối hợp họa tiết baroque cách điệu với những dải hoa leo li ti vừa tạo nét độc đáo cho thiết kế vừa truyền tải tinh thần giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Bản vẽ phác thảo bộ lễ phục của Kim Thủy. Ảnh: Calla Bridal Hà Nhi