Khi quyết định tổ chức lễ cưới cũng là lúc Heidi và Daniel sắp sửa lên chức bố, mẹ. Vì thế, với cô dâu Heidi, chọn váy cưới - công việc yêu thích nhất của mọi cô dâu, trở nên khó khăn hơn một chút. Váy đuôi cá thì không ních vừa và váy xòe bồng bềnh lại không phù hợp với không gian đám cưới ở biển.
"Đó không phải là đám cưới theo cách truyền thống như mọi người vẫn thấy. Không nặng nề về nghi thức, tôi muốn mọi thứ đơn giản thôi nhưng tạo ra không khí vui vẻ, sôi động", Heidi cho biết. Vì thế, chiếc váy cưới cô chọn cũng không cầu kỳ nhưng thanh lịch và quan trọng nhất là "đánh lạc hướng" sự chú ý của mọi người vào chiếc bụng bầu.
Heidi mặc một chiếc váy maxi màu trắng có phần vai bằng vải ren thưa mát mẻ. Thân váy xếp ly nhẹ để tạo cảm giác thân hình nhỏ nhắn hơn. Cô không sử dụng bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc vòng tay to bản màu trắng ton sur ton váy cưới. Chất liệu của váy cũng là một yếu tố không thể bỏ qua với cô dâu bầu. Thay vì một chiệc váy may xếp tầng bằng vải voan, ren, cô dâu bầu nên chọn váy cưới vải lụa hoặc chiffon mát mẻ.
Chú rể không mặc comple truyền thống mà chỉ diện áo sơ mi và ghi xám trẻ trung. Caravat hay nơ cổ áo cũng được bỏ qua để đem đến sự phóng khoáng, thân thiện. Hôn lễ của cặp đôi "ăn cơm trước kẻng" trở thành một buổi tiệc của những người bạn thân tình.
Tường Vi
Ảnh: Greenwedding