Bạn Nguyễn Thị Duyên chia sẻ, em và anh chúng ta đã bên nhau, yêu nhau đủ hơn 5 năm dài trước khi trở thành vợ chồng của nhau. 5 năm liệu có là đủ để hiểu rõ tất cả? Em không chắc!
Chỉ biết nếu quay đầu nhìn lại 5 năm đó, đã thấy những đau thương ngập tràn. Chúng ta hẳn không giống những đôi vợ chồng khác, họ gắn trọn bên nhau bằng hạnh phúc tưng bừng, em và anh lại gắn bó bởi cái khép mi bình yên.
Trải qua biết bao sóng gió, cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu lớn lao nhất là khi mang lại yên bình cho trái tim nhau. Em hạnh phúc nhẹ nhàng và em trân trọng! Cảm ơn cơn bão năm nào đã cho em quen anh và cảm ơn anh đã yêu em, chồng yêu! Mong anh mãi mãi trân trọng!
Album này phác thảo lại quãng đường quen biết - yêu thương - hợp tan của vợ chồng mình 5 năm qua. Chỉ bằng hình ảnh hay lời nói cũng chẳng thể nào kể hết, nên hãy để những buồn vui, hạnh phúc và bình yên được cảm nhận bằng trái tim đang yêu.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.