Bạn Hà Thị Thuần chia sẻ: Ngày tiếng sét ái tình đánh trúng trái tim hai đứa cũng là ngày khởi đầu cho chuỗi khó khăn và sự phản đối của gia đình, bè bạn. Anh, một anh chàng lái xe chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3. Còn em, là cô sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Hà Nội.
Không một ai mỉm cười và chúc phúc cho thứ tình yêu "trẻ trâu" ngày đó. Ngay cả chính bản thân em. Chúng ta mất 5 năm tìm hiểu, yêu thương nhau. Chúng ta đã tốn biết bao thời gian, công sức lẫn nước mắt để quyết định đến với nhau.
Liệu chúng ta có thể sống hanh phúc bên nhau đến cuối đời được không? Ngày anh nói: "Em nhất định phải là vợ của anh, em là tất cả của cuộc đời anh" đã đến. Em nguyện cầu cho chúng ta luôn yên ấm, bình an dù chúng ta "không môn đăng hộ đối". Lê Tuấn - Hà Thuần.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |