Chuyến đi của chúng ta khá dài. Xuất phát từ nhà ra sân bay cũng hết gần một tiếng. Ba đón 2 mẹ con ở sân bay vì cũng vừa đáp máy bay sau chuyến công tác Hà Nội.
Ba đặc biệt ưu ái cho chuyến đi đầu đời của trai yêu khi book vé máy bay hạng thương gia của Vietnam Airline: không cần xếp hàng soát vé, thưởng thức đồ ăn và không gian sang trọng trong phòng chờ... mọi thứ là dành cho con nhưng mẹ cũng được hưởng ké.
Lần đầu tiên con đi máy bay, ba mẹ khá lo lắng nên đã chuẩn bị cả bông gòn nhét tai, mũ trùm đầu... để đảm bảo con sẽ không bị đau tai. Mà hình như, ba mẹ lo xa rồi, vì con đã rất hợp tác khi chuyến bay vừa cất cánh, con cũng đã ôm ti mẹ và ngủ ngon!
Máy bay hạ cánh, con cũng vừa thức, sau hơn 2 tiếng, cả nhà mình đã về tới chỗ nghỉ. Ba quá xuất sắc khi cho mẹ con mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ba chọn resort Salinda Phú Quốc - resoft chuẩn 5 sao mà ngay khi bước vào mẹ đã hơi ngợp vì không gian sang chảnh và rất rộng rãi. Chuyến đi dài vất vả cũng được đền đáp xứng đáng, Donald nhỉ?
Nhà mình được chào đón bằng món cocktail trái cây, đồ của mẹ chứ, mà con cũng cố túm lấy bỏ vào miệng. Nhấp thử một ngụm rồi đòi uống hết cả ly luôn.
Vừa vào tới phòng, mẹ để con nằm xuống giường. Chỉ vừa kịp kéo cái rèm ra, quay đầu lại thì thấy con trai nằm sấp người và cái miệng cười toe toét. Mẹ đã rất nhanh để chộp lại được khoảnh khắc đáng yêu của con.
Hình như con rất hào hứng với chuyến đi và những bất ngờ mà ba đã dành nhiều thời gian chuẩn bị, con cười không ngớt, hết quay nhìn ba, rồi nhìn mẹ làm trò, tiếng cười trong veo, khanh khách mà lần đầu mẹ được nghe kể từ khi con ra đời.
Mẹ có phần ghen tỵ với bạn nhỏ, lần đầu mà con được trải nghiệm toàn những thứ xa xỉ lắm nha: tắm bồn nước nóng; ăn buffet ở nhà hàng với đủ món Tây, món ta; tối con còn được ba ẵm xuống bar nhâm nhi ly vang đỏ và nghe nhạc live nữa chứ... Nhưng ăn gì, chơi gì thì tối bạn ấy cũng cần ôm ti và nằm gối đầu trên tay mẹ ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên.
Ngày thứ 2 tại Salinda, cả nhà mình dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày vui chơi. Bữa sáng của con là cháo trắng và trứng gà luộc, đây là lần đầu mẹ cho con ăn đồ ăn ở ngoài (từ khi biết ăn dặm, con chỉ toàn ăn đồ ngoại nấu). Trộm vía, con rất hợp tác, ăn cũng được 2/3 chén cháo, đủ năng lượng cho buổi sáng nha.
Mẹ nghĩ con sẽ thích biển lắm nhưng ngược lại, vừa ra tới biển, con đã co người, ôm chặt lấy mẹ. Hình như, con sợ! Gió quá lớn. Sóng biển lại cao và xô dồn dập. Nên cả nhà mình chỉ đứng trên bờ, ngắm biển và selfie thôi. Ấy mà hơi buồn, vì cả buổi chụp hình không có tấm nào rõ mặt con hết ấy.
Không được tắm biển, thì mình tắm hồ bơi. Mẹ khó khăn lắm mới cho con xuống hồ được. Lần đầu ra "thế giới" nên con rụt rè lắm. Thế mà mới "trụng" xuống nước có xíu thôi, con đã mê tít, ngồi nghịch vòi phun hết cả buổi. Gió lớn và nước lạnh nữa, nên mẹ chỉ cho con chơi một lúc rồi lên thôi.
Hành trình 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc, con đã được đi nhiều, nào là: chợ đêm, ăn thử hàng quán; dạo quanh Phú Quốc... Được nếm nhiều món: hải sản; đồ Tây, uống coocktail trái cây....
Du lịch Phú Quốc không chỉ là chuyến đi đầu tiên của con, mà còn ghi một dấu vào hạnh phúc gia đình mình. Mẹ sẽ không bao giờ quên. Donald này: "Ngoài kia dù bão tố, con phải nhớ có mẹ luôn ở bên và yêu thương con suốt cuộc đời này nhé".
Lê Hà Trang
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |