Phải nói rằng mùa thu Hà Nội rất đẹp, đó là mùa các cặp uyên ương thường hay đi chụp ảnh cưới. Cứ mỗi lần xem ảnh của một cặp đôi nào đó, mình lại nhớ cảm giác thân thương, đầy yêu dấu bên người bạn đời của mình. Vậy là đã gần một năm mình lập gia đình nhưng cảm giác của ngày đi chụp ảnh cưới luôn làm mình mỉm cười hạnh phúc.
Hôm đó trời nắng đẹp, chúng mình chụp tại Hồ Gươm và em chọn một bộ váy trắng tinh khiết. Em nói em thích màu trắng và chiếc khăn voan che đầu của cô dâu. Đây là bức ảnh đầu tiên em mặc váy cô dâu và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên người mình yêu và chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Thật hợp cảnh hợp tình, dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, nước hồ xanh và bên cây liễu rủ xanh mượt, em tạo dáng thật duyên, nụ cười tràn ngập hạnh phúc và nét tinh khôi cứ mãi hiển hiện trong tâm trí mình. Chụp được mấy ảnh, em chạy qua chỗ thợ ảnh, ngó nghiêng: "Cho em nghía qua ảnh với anh", anh thợ chiều ý cho xem. Em nhìn hạnh phúc bảo: "Em rất hợp màu trắng, anh nhỉ?".
Mình thầm nghĩ: "Đúng vậy, anh cũng yêu màu trắng đó, em yêu ạ. Em luôn tinh khôi và đầy yêu dấu trong mắt anh". Ngày chụp ảnh tuy có mệt, nhưng cả hai đều thấy hồ hởi và quên đi tất cả.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Vũ Văn Tiến