Ngày còn bé, tôi vẫn thường mơ đám cưới mình sẽ thật lộng lẫy, mình sẽ là nàng công chúa e ấp bên bạch mã hoàng tử. Chúng tôi sẽ tay trong tay đi trong bến bờ hạnh phúc. Tôi hay lén lấy áo dài của mẹ ướm ướm vào người rồi mơ, rồi mộng đến ngày hạnh phúc.
Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng "bạch mã hoàng tử" của tôi cũng xuất hiện. Tuy anh không đẹp trai như tài tử Hàn Quốc, không lãng mạn như truyện cổ tích nhưng anh đem đến cho tôi cảm giác bình yên, tâm hồn tĩnh tại. Chính vì điều đó mà tôi nhận lời "theo chàng về dinh". Tôi lên kế hoạch và chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo vì mong muốn đám cưới của mình sẽ thật hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều hoàn tất nhưng áo cưới là vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại "đau đầu" nhất.
Tôi theo dõi tất cả các diễn đàn để rút kinh nghiệm và thường theo dõi Ngoisao.net để chọn cho mình một chiếc áo cưới hoàn mỹ. Sau bao nhiêu ngày "nghiên cứu" Ngoisao.net cũng như "ngồi đồng" tìm kiếm ở Google cuối cùng tôi quyết định chọn một chiếc áo cưới cổ thuyền hay vai hến (vì tôi tuy cao nhưng lại gầy nên không tự tin mặc váy quây như các cô dâu khác).
Sau khi tôi chọn kiểu, chọn màu... cuối cùng lại không biết mua ở đâu. May mắn làm sao, qua tham khảo tôi quyết định ghé thăm chợ Tân Bình để thử "vận may". Đến chợ tôi gần như choáng ngợp trước "rừng" áo cưới đủ màu, đủ kiểu mà giá cả phải chăng. Cuối cùng tôi chọn một chiếc áo màu trắng kem, cổ thuyền, thân áo đính đá, họa tiết đơn giản, đuôi áo dài 0,5 m với giá 1,3 triệu đồng.
Ngày vu quy, "hoàng tử" của tôi như "đứng hình" khi thấy nàng công chúa của mình. Bình thường tôi khá nam tính với áo thun quần ngố, hôm nay tôi hóa thành nàng công chúa như ước mơ thuở bé. Bình thường tôi nói nói cười cười, vô tư lự, hôm nay lại ngượng ngùng, e ấp, bẽn lẽn bên anh. Chắc có lẽ chiếc áo cưới tinh khôi đã khiến tôi biến thành một người khác, dịu dàng hơn, nữ tính hơn.
Giờ đây, chiếc áo cưới được xếp gọn gàng như một phần kỷ niệm ngọt ngào, đưa tôi sang một cuộc đời mới, cuộc đời mà ở đó có một người sẽ cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, cùng bước bên nhau đến cuối cuộc đời.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Hoàng My
(Quận Phú Nhuận, TP HCM)