Tôi 34 tuổi, chồng 38 tuổi, có một bé trai được hai tuổi. Trước đây, lúc tôi đang mang bầu được 7 tháng thì phát hiện chồng nhắn tin qua lại với gái tiếp thị bia. Đau khổ, tôi có hỏi chồng thì anh nói chỉ là nhắn tin bâng quơ, không làm gì xấu. Chính vì điều này mà vợ chồng tôi có thể nói là ly thân cả năm trời. Khi bé được 12 tháng, tôi suy nghĩ rất nhiều vì cảm thấy con bị thiệt thòi khi không có đủ cha mẹ nên quyết định tha thứ cho chồng.
Dọn về nhà chồng được khoảng một tháng thì tôi lại tiếp tục phát hiện chồng nhắn tin gạ gái. Lần này anh lại tiếp tục nói không có gì. Tôi làm căng đòi ly hôn, chồng xuống nước năn nỉ, hứa sẽ thay đổi. Từ đó đến nay anh cũng thay đổi nhiều nhưng thật lòng mà nói tôi hoàn toàn mất niềm tin vào chồng. Hiện nay, anh nói sẽ xa gia đình vì phải xin việc nơi khác xa thành phố, đi một tuần về một lần.
Thật lòng tôi không muốn cho chồng đi, vì biết tính anh dễ sa ngã khi xa gia đình. Nhưng nếu không cho anh đi, anh lại nói cản trở con đường sự nghiệp của anh. Thêm nữa, anh có một người bạn nam mà tôi nghĩ mọi chuyện từ công việc đến nhậu nhẹt hay gái gú đều đi cùng với người này. Tôi không biết làm như thế nào để tách anh ra khỏi người đó. Tôi đang rất rối, xin các bạn cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
Hưng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.