Tôi đã kết hôn được gần 2 năm. Trong vòng một năm trở lại đây, chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi giảm sút. Tôi tính nhẩm số lần "chăn gối" của cả hai chỉ là nửa tháng một lần hoặc một tháng một lần.
Khi tôi gặng hỏi về chuyện quan hệ, chồng đều lấy lý do mệt mỏi để trốn tránh gần gũi vợ. Tôi thầm theo dõi và biết chồng không có người phụ nữ khác bên ngoài. Vì bức bối do nhu cầu sinh lý không được giải quyết, tôi hay cãi nhau với chồng, hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi nên làm gì đây?
Phương Thanh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.