Chồng hơn tôi 5 tuổi, công việc tốt, lương tháng là 45 - 50 triệu đồng. Còn tôi ở nhà chăm con gần 3 năm nay. Chồng thoáng tính, chiều vợ, lương bổng đều đưa cho tôi để lo chi tiêu, trả nợ nhà chung cư đang ở. Chồng ít nhậu nhẹt, hầu như đều hỏi ý tôi trước rồi mới đi, biết phụ vợ việc nhà, biết chăm con.
Nhưng vợ chồng tôi có vấn đề về chuyện tình dục. Từ khi tôi sinh con tới giờ, 2 tháng vợ chồng mới gần gũi nhau một lần. Các cuộc yêu chỉ kéo dài 1 phút. Tôi có nhu cầu cao mà mắc cỡ nên không dám nói với chồng. Còn anh ấy như muốn né chuyện chăn gối nên toàn ngủ riêng ở phòng làm việc. Anh cũng không ăn cơm cùng tôi, toàn ăn một mình, nói lý do bận việc. Bây giờ, tôi thấy rất cô đơn, toàn thức đêm chơi facebook, xem phim cho đỡ buồn nhưng vẫn cảm thấy bế tắc. Tôi nên làm gì đây?
Hải Thảo
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net