Tôi 38 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, có một cô con gái đang học cấp hai. Gia đình tôi rạn nứt kể từ khi biết chồng ngoại tình, anh còn có ý định sẽ ly hôn để đến với người đó, người tình của anh nói với tôi như thế. Tôi cũng phát hiện nhiều tin nhắn tình cảm của hai người đó. Biết chồng mình như thế, tôi cố gắng làm mọi cách để chồng nhận ra sai lầm mà quay về. Sau gần một năm anh đã tỉnh táo lại. Được một thời gian anh lại "ngựa quen đường cũ", quen một người con gái khác. Anh và người này thường xuyên nhắn tin vào ban đêm.
Một hôm, anh ngồi nói chuyện với tôi và con gái, anh bảo giờ chỉ có trách nhiệm với con thôi, còn tôi anh không quan tâm và đến khi con lấy chồng là hết, khi đó anh sẽ lo cuộc sống của anh. Gần một năm nay, chúng tôi sống chung nhà mà như không, việc ai người ấy lo. Theo các bạn, tôi có nên tiếp tục sống cảnh này không hay chia tay dứt khoát với anh để mỗi người có một cuộc sống khác?
Ly
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu