Chồng tôi đã 30 tuổi nhưng cư xử như trẻ con. Sau kết hôn, chồng lôi thôi luộm thuộm hơn trước. Tôi đang mang bầu, gặp nhiều khó chịu do thai kỳ không thuận lợi nhưng chồng chẳng mấy khi đỡ đần vợ. Tan làm, anh đều ngồi chơi, không chịu làm bất kỳ điều gì, tôi phải nhắc đau cả họng thì anh mới rửa bát, phơi đồ. Nếu tôi đi làm sớm trước chồng, anh không bao giờ tự giác gấp chăn màn. Chồng cũng chưa bao giờ biết dắt xe hộ tôi. Đồng lương anh kiếm được thì anh tiêu một mình, không đưa cho tôi để chi trả sinh hoạt phí. Tôi rất lo lắng vì cuộc sống hôn nhân hiện tại. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Quỳnh Anh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.