Tôi đã sinh con được 6 tháng và xin nghỉ thêm một tháng không lương vì chưa thuê được người trông trẻ. Hôm nay, tôi và chồng cãi nhau vì sắp tới nhà chồng có giỗ nhưng tôi không thể về quê dự do bận chăm con. Sau đó chồng mắng nhiếc bố mẹ tôi không biết dạy con trên mạng xã hội, bảo nhà tôi dột từ nóc.
Tôi rất buồn vì những câu nói gây tổn thương của chồng. Từ khi đẻ con ra, tôi phải chăm bé A-Z, chưa xin của chồng một đồng nào, chăm con suốt mà anh không biết san sẻ, thông cảm với tôi. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo?
Thảo Phương
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.