Đáng ra chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm sau nhưng vì bố anh đột ngột đổ bệnh nên hai nhà giục cưới sớm, sợ nhỡ có việc gì xảy ra sẽ phải chờ đợi rất lâu.
Cả hai đứa đang thong dong vui chơi, bỗng nhiên bị đổ dồn bao nhiêu việc mà việc gì cũng gấp. Thời gian kén chọn không có, chúng tôi chỉ lựa chọn qua qua rồi quyết định chóng vánh. Chuẩn bị đám cưới mà vèo một cái đã xong mọi thứ. Sắp đến đám cưới mà tôi và chồng không thấy háo hức, chỉ thấy lo lắng và hồi hộp. Lo lắng vì bệnh tật của bố, hồi hộp vì chỉ mong ông trụ được đến qua đám cưới.
Rồi ngày cưới cũng đến gần, tôi hạnh phúc với ý nghĩ được làm cô dâu xinh đẹp, được làm vợ anh. Tôi bàn với anh sẽ đi nghỉ trăng mật ở gần thôi, vì bố đang ốm. Thay vì đi cả tuần, chúng tôi chỉ cần nghỉ trăng mật bốn ngày, còn lại sẽ về dành thời gian chăm sóc bố chồng. Tuy nhiên, anh gạt đi. Anh bảo, trăng mật thì lúc nào cũng được, những ngày cuối cùng, anh muốn được dành thời gian bên bố. Anh cũng lo nếu đi như thế sẽ bị nhiều người đánh giá.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh không chịu hiểu cho tôi. Ngày cưới chỉ có một lần và tuần trăng mật cũng thế, cô dâu nào cũng muốn được nếm trái ngọt ấy. Tôi cũng đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn được ở bên anh một chút, để hiểu cảm giác hạnh phúc của những người mới cưới. Rồi sau đó, tôi sẽ vẫn về và đảm nhiệm trách nhiệm dâu con, chăm sóc bố chồng cơ mà.
Anh một mực không đi, tôi buồn nhưng cũng không trách anh, dù trước đó đã khóc lóc, giận hờn đòi đi cho bằng được. Tôi biết anh có đi cũng chẳng vui vẻ gì, lại lo lắng cho sức khỏe của bố, có khi lại còn giận tôi hơn. Mà nếu có chuyện gì lúc chúng tôi đi trăng mật thì sau này tôi sẽ ân hận lắm. Tôi mong anh hiểu cho những hy sinh của tôi mà bù đắp bằng cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Vân Kiều
(Lạng Sơn)