Năm nay chồng tôi 52 tuổi, hơn tôi 19 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn 3 năm. Ngay từ khi mới cưới, chúng tôi đã gặp vấn đề. Chồng không muốn tôi động vào người tôi lúc ngủ, còn tôi lại luôn muốn được ôm chồng ngủ. Chồng cũng không bao giờ nắm tay, ôm hôn tôi trong phòng riêng hay trước mặt người khác. "Chuyện chăn gối" của chúng tôi khá lạnh nhạt và anh ít khi chủ động. Hồi mới cưới, tần suất chuyện ấy của chúng tôi là 2-3 tuần/lần, còn bây giờ là 2 tháng/lần.
Đồng thời, 2 tháng nay, chúng tôi đã ngủ riêng. Chồng lấy cớ bị đau lưng khi nằm chung giường với tôi. Chồng tôi chỉ biết đi làm về rồi ăn cơm, tắm rửa, vào phòng riêng xem phim rồi ngủ. Tuy anh là người tốt, siêng năng, hiền lành nhưng càng ngày càng khiến tôi thấy cô đơn trong mối quan hệ này. Tôi không biết làm gì để chồng mặn mà với vợ hơn đây?
Huyền Hà
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.