Tôi kết hôn được 6 tháng, đang có con nhỏ. Tôi vừa phải nấu cơm cho chồng, vừa nấu đồ ăn dặm cho con, chăm con, rửa chén, dọn dẹp, bán hàng online. Chồng tuy siêng năng, không bao giờ từ chối việc tôi nhờ nhưng làm không tới nơi tới chốn. Anh ấy quét nhà vẫn còn nguyên rác, rửa bát còn nguyên mỡ. Vì thế, tôi toàn phải làm lại cho anh. Do đó, tôi dễ bực tức, hay càu nhàu với chồng, sức khoẻ đã yếu mà còn phải làm quá nhiều việc nhà. Tôi nên làm gì đây?
Thu Hương
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.