Tôi bán hàng quần áo và trái cây ở chợ. Tôi đã lấy chồng được 12 năm, có 2 con học lớp 4 và lớp 2. Tôi có chồng cũng như không vì anh ta thích ăn nhậu tối ngày, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Một tháng anh đưa tiền được 1 lần, khoảng 1-2 triệu đồng, còn lại chi phí trong nhà đều do tôi lo.
Nhiều lúc anh bày vẽ nhậu nhẹt tại nhà lúc nửa đêm với một đống bạn bè mà tôi không biết họ ở đâu ra. Tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc, sống tằn tiện để lo cho con nhưng toàn "thiếu trước, hụt sau", không hiểu mình có thể cố gắng tới lúc nào nữa.
Chúng tôi còn chung sống với bố chồng, ông không làm gì, chỉ ở nhà chơi. Nếu có chuyện không vừa ý, ông thường trút giận lên các con tôi bằng những trận đòn roi. Tôi thấy mệt mỏi quá, tôi nên làm gì đây?
Vị Thời
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.