Vợ chồng tôi bằng tuổi và đã có với nhau 2 đứa con. Khi ở nhà, nếu anh ta không vừa lòng với tôi, anh thường nói những lời lẽ thiếu tôn trọng, đánh tôi vì các lý do không đâu trước mặt con cái. Dù tôi đã góp ý nhiều lần nhưng đó dường như là bản tính của anh ta. Mỗi lần bị đánh, tôi đều chịu nhịn hết lần này tới lần khác vì mong muốn con có cả bố lẫn mẹ nhưng được dăm bữa nửa tháng, anh ta lại tiếp tục hành hạ tôi.
Bản thân tôi là người được học hành tử tế, công ăn việc làm ổn định chứ không ăn bám ai. Tôi nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay chọn phương án ly hôn để được giải thoát?
Hiền
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.