Năm nay tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm. Thời gian đầu hôn nhân, chúng tôi rất hạnh phúc. Mỗi khi có mâu thuẫn hoặc tôi giận chồng, anh luôn là người chủ động làm hòa, dỗ dành tôi. Tuy nhiên, dạo gần đây, chồng thường xuyên nhậu nhẹt tới khuya mới về. Anh nóng nảy, hay gắt gỏng, tới khi tôi góp ý thì anh mắng, bạo hành tinh thần tôi bằng cách đấm vào tường, "đá thúng đụng nia" vô cớ. Tôi không hiểu vì sao chồng đang là một người biết chăm sóc, dỗ dành mà lại biến thành kẻ cộc cằn thô lỗ. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.