Mẹ ba con chế đồ cho con gái từ quần áo cũ đẹp như nhà thiết kế Stephanie Miller, giáo viên nghệ thuật ở bang Utah, hiện sống cùng gia đình trong căn hộ một phòng ngủ. Nhà chật nên bà mẹ bốn con này không có nhiều không gian để bày biện các tác phẩm của mình. Những bức tranh sơn dầu thường có mùi khó chịu, trong khi nhà Stephanie loại đông trẻ nhỏ. "Tôi bị trầm cảm sau sinh và cảm thấy không còn là chính mình với cuộc sống của mẹ bỉm sữa bận rộn", Stephanie chia sẻ. Bà mẹ trẻ nảy ra ý tưởng tận dụng những chiếc áo cũ của chồng để may đồ cho con gái, sau khi ông xã mang về nhà chiếc máy khâu giá 50 USD. Chiếc máy khâu đã giúp Stephanie khám phá ra khả năng sáng tạo của mình. Sau khi học làm thú nhồi bông, Stephanie bắt đầu mày mò theo hướng dẫn may váy trên YouTube. Cách đây ba tháng, ông xã Stephanie thải một núi quần áo, trong đó có chiếc sơ mi cô tặng anh nhân dịp Giáng sinh. "Tôi thất vọng khi thấy chồng vứt đi những thứ vẫn còn mới. Tôi giữ nó lại cùng một vài chiếc áo khác của anh ấy, với hy vọng làm thứ gì đó từ chúng. Tôi theo dõi Instagram của một vài thợ may và thấy các mẫu sáng tạo của họ rồi nghĩ 'mình cũng có thể làm được'", bà mẹ đông con kể. Từ đó, Stephanie may rất nhiều đồ cho mình và con gái. "Con gái ba tuổi của tôi gọi chiếc váy mẹ may cho là váy Công chúa Elsa và mặc nó mỗi tuần. Mỗi khi tôi giặt đồ, các con lại nhặt áo của bố và nhờ mẹ may váy", Stephanie cho hay. Stephanie đã biến chiếc áo rộng thùng thình của chồng thành chiếc váy dễ thương cho con gái. Các con của Stephanie hào hứng với những bộ đồ mẹ may. Các bé thích thú diện đồ mẹ làm. Hà Phương Ảnh: Instagram