Tôi và anh yêu nhau đã 3 năm rưỡi và suốt thời gian đó đều là yêu xa. Anh hiện du học Mỹ còn tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm gần 2 năm. Tình cảm chúng tôi tốt đẹp, đã về ra mắt hai bên gia đình và đều được mọi người vui vẻ tiếp nhận. Anh đến với tôi khi tôi vừa chia tay mối tình đầu do người đó phản bội. Trong lúc tôi đang vô cùng đau khổ thì anh đến, an ủi tôi rất nhiều. Anh còn nói đã yêu tôi 8 năm đơn phương nhưng vì lúc đó tôi khá kiêu kỳ trong trường nên anh không có cơ hội tiếp cận. Bây giờ thấy tôi bị người khác đối xử như vậy anh rất tức giận, tại sao người đó có tôi mà không biết giữ. Nghe những lời anh nói xúc động vô cùng và tôi nhanh chóng rung động.
Sau này yêu nhau gần một năm tôi mới biết người anh yêu đơn phương 8 năm không phải tôi mà là một chị bằng tuổi anh. Lúc đó tim tôi đau lắm vì bị chính người nâng mình dậy khỏi đổ vỡ lại tiếp tục lừa dối. Tôi nói chia tay thì anh bảo đó là chuyện quá khứ, giờ chỉ yêu tôi. Thật sự tôi không giận vì anh từng yêu bao nhiêu người nhưng tại sao lại đưa tên tôi vào thay cho tên chị. Anh muốn tôi là người thay thế sao? Tôi cảm thấy bị lừa dối vì lý do yêu anh là nhờ tình cảm sâu đậm của anh dành cho tôi, không ngờ đó chỉ là lời nói dối. Mặc dù đau lòng nhưng vì anh níu kéo nên tôi bỏ qua.
Một thời gian sau, ngày anh về nước thăm nhà cũng đúng ngày chị đó du học về (tôi biết vì nhà chúng tôi gần nhau, dễ dàng bắt gặp và hỏi chuyện), tôi chỉ nghĩ là trùng hợp. Dịp anh về tôi muốn dẫn anh đến chơi nhà dì nhưng anh cứ lần lữa mãi, nói là sợ trùng ngày họp lớp, chưa thống nhất được với bạn cũ. Tôi buồn nhưng nghĩ anh lâu rồi không gặp bạn nên không nói gì. Hôm sau anh hẹn dẫn tôi về nhà chơi, gần tới giờ hẹn tôi chuẩn bị xong rồi mà không thấy anh gọi hay nhắn tin nói xuống đón nên gọi hỏi thì anh nói không xuống được, phải đi họp lớp. Tới tối tôi gọi điện anh không bắt máy. Lúc lâu sau anh gọi lại nói mới họp lớp về có 4 người. Cuộc họp lớp mà anh mong đợi tới nỗi hủy hẹn mà không báo tôi trước đó chỉ có 4 người trong đó có anh sao? Sợ những gì mình linh cảm là đúng nên tôi chủ động nói chia tay, chứ không muốn bị lừa dối lần nữa. Nhưng anh lại thành công trong việc thuyết phục tôi.
Tình cảm chúng tôi ngày càng sâu đậm, có thể nói anh và gia đình rất tốt với tôi ngoại trừ việc ít khi mua quà cho tôi dù đó là Valentine hay sinh nhật. Thậm chí anh còn không chúc tôi một câu nào, anh bảo mua hoa ngày Valentine mắc lắm, không đáng. Tôi đã bất ngờ và tủi thân vô cùng. Gần đây tôi lại biết chuyện anh nói dối nữa. Ngoài chị bạn chung lớp anh thích ra anh còn quen với một người khác sau chị nhưng trước tôi. Chuyện này trước đây anh có nói (như kiểu rào trước sợ tôi phát hiện) nhưng lại bảo là người đó thích chứ anh không thích, người đó tự đi đồn bậy bạ nên mọi người biết, người đó còn là người tích cực nói xấu tôi nữa.
Không ngờ gần đây vì nghi ngờ nên tôi hỏi bạn thân của anh thì họ nói anh từng quen với người ta hơn mức tình bạn và cũng thích người đó. Tới mức này thì tôi mệt mỏi và không thể hiểu nổi con người của anh rồi. Tôi chất vấn, anh nói sao tôi toàn bới móc chuyện quá khứ. Tôi chẳng ghen gì với tình cũ của anh, chỉ là quá chán ngán những câu chuyện đổi trắng thay đen do anh tự biên tự diễn. Nếu anh không nói thì tôi đã chẳng biết mà nghi ngờ.
Tôi giờ không biết anh còn nói dối gì nữa không. Tôi muốn chia tay nhưng không biết có phải vì suy nghĩ quá nhiều không nữa? Mong nhận được những lời khuyên của bạn đọc, có nên tiếp tục với người hay nói dối những chuyện như vậy không? Có nên bỏ qua một lần nữa không?
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu