"Con phải học giỏi để sau này không khổ như bố mẹ", "Muốn sau này sung sướng thì con phải chăm học" hay "Cố mà học cho giỏi để kiếm được nhiều tiền"... Đó là những câu "cửa miệng" mà nhiều ông bố, bà mẹ vẫn nói với con mỗi ngày. Mong muốn con học giỏi, có tương lai xán lạn là một điều chính đáng nhưng đôi khi, những câu nói mang mục đích "động viên" này lại vô tình trở thành gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của các con, khiến đứa trẻ "bên ngoài thì cam chịu, còn bên trong lại nổi loạn". Dưới đây là hai câu chuyện làm dấy lên các cuộc tranh luận trên nhiều diễn đàn làm cha mẹ thời gian vừa qua.
'Cô gái vàng' thuê côn đồ giết cha mẹ để thoát khỏi áp lực
Vụ án cô gái gốc Việt Jennifer Pan thuê sát thủ giết hại cha mẹ mình do áp lực học tập tại Canada đã từng gây chấn động dư luận trên toàn thế giới. Sống cùng cha mẹ ở thành phố Markham, phía bắc Toronto, Pan từng là sinh viên hạng A tại một trường Công giáo. Sau đó, theo đúng mong ước của cha, Pan tốt nghiệp ngành dược uy tín của Đại học Toronto và nhanh chóng tìm được một chỗ làm tại phòng thí nghiệm máu của bệnh viện SickKids.
Trong mắt cha mẹ mình, bà Bich Ha và ông Huei Hann Pan, Jennifer Pan chẳng khác nào một 'cô gái vàng'. Ở nhà của họ chỉ toàn treo những tấm bằng khen về thành tích học tập mà cô con gái nhỏ đạt được, khiến đôi vợ chồng không khỏi tự hào. Thế nhưng, tất cả những thành tích "đáng nể" mà Pan đạt được chỉ là kết quả của một màn kịch dối trá. Trên thực tế, Pan chưa hoàn thành chương trình trung học hay theo học Đại học Toronto. Pan giả mạo mọi giấy tờ từ báo cáo, thư từ, học bổng, bảng điểm đại học… để tạo ra hình ảnh một đứa con hoàn hảo.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cha mẹ Pan bắt đầu nghi ngờ vì không được mời đến dự lễ tốt nghiệp của con tại Đại học Toronto. Cha mẹ cô bắt đầu theo dõi và tra hỏi con gái. Sau khi cô con gái thú nhận toàn bộ sự thật, không khí gia đình bắt đầu trở nên căng thẳng. Bà Ha và ông Hann giận dữ và cấm đoán cô con gái của mình: Không điện thoại, không latop, không được hẹn hò với bạn trai Daniel Wong.
Trong lúc quẫn trí, Jennifer nảy sinh ý nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nhiều nếu không có cha mẹ. Với sự giúp đỡ của Daniel, cô lên kế hoạch sát hại bà Ha và ông Hann, hai người mà cô cho rằng đã làm cho cuộc sống của cô giống như bị "quản thúc tại gia". Và cái kết đắng cho cả già đình là Jennifer lĩnh án tù chung thân, không ân xá trong 25 năm, mẹ cô qua đời còn cha cô sau khi hồi phục khỏi chấn thương nặng đã từ mặt con.
'Thần đồng toán học' trở thành gái bán dâm
Sufiah Yusof (sinh năm 1984, người gốc Malaysia) từng được mệnh danh là thần đồng toán học nước Anh. Năm 13 tuổi, Sufiah đã được tuyển thẳng vào cao đẳng St Hilda, thuộc Đại học Oxford để theo đuổi ngành toán học. Kể từ đó, tên tuổi của cô được mọi người biết đến, ai cũng dự đoán chắn chắn cô sẽ làm nên chuyện trong tương lai bằng tài năng thiên bẩm của mình.
Kể từ khi còn nhỏ, bố cô, ông Farooq Yusof luôn đối xử với cô như một tác phẩm sáng chế của ông. Hằng ngày, cô cùng anh chị hàng ngày phải cầu nguyện và tập hít thở trong nhiều giờ liền vào buổi sáng. Những thứ như truyền hình, âm nhạc... hay bất cứ điều gì gây mất tập trung cho việc học, được cho là hình thành nên bộ óc nông cạn đều bị cấm. Cô còn luôn bị so sánh với những người sớm thành đạt khác và không ngừng được bố nhấn mạnh rằng những thành tựu mà cô đạt được là kết quả của việc giảng dạy tuyệt vời mà ông nghĩ ra, chứ không phải đến từ não bộ của Sufiah.
Tuy nhiên, đến tháng 6/2000, Sufiah bất ngờ biến mất khỏi trường Oxford trong vòng hai tuần và trở thành bồi bàn trong một quán cafe internet ở Bournemouth. Cô nhất định không chịu trở về nhà với lý do bố mẹ gây áp lực, ép buộc phải gặt hái được thành công trong con đường học hành. Sufiah sau đó vẫn quay lại trường học nhưng không chọn con đường học vấn làm bàn đạp cho tương lai.
Năm 2004, Sufiah kết hôn với một luật sư nhưng lại nhanh chóng chia tay. Tới tháng 3/2008, báo chí thế giới đưa tin thần đồng toán học Anh quốc năm nào đang hành nghề như một "gái bán hoa". Cựu thần đồng không hề cảm thấy tủi nhục mà ngược lại, rất hài lòng với "công việc" của mình. Cô bảo, cuộc sống như địa ngục trước kia đã biến mất, mọi kỳ vọng quá đáng của bố mẹ sẽ không còn nữa. Hiện tại, ở tuổi 32, cô đã bỏ nghề mại dâm và theo đuổi ngành kiến trúc ở một trường khác, đồng thời chuyên tâm làm công tác xã hội.
Chuyên viên tâm lý Ngô Minh Uyên chia sẻ về Định hướng giáo dục cho con trong một chương trình truyền hình rằng, trên thực tế, có nhiều phụ huynh định hướng giáo dục cho con và tưởng rằng định hướng đó là phù hợp nhưng sự thật lại không như vậy. Anh khuyên phụ huynh "con muốn cái gì, mình hãy hướng theo đó" là cách vừa đơn giản, thích hợp trong điều kiện bây giờ khi các bậc phụ huynh không có nhiều thời gian và tránh gây áp lực tâm lý cho trẻ. Việc "gò" con theo mong muốn của mình sẽ khiến phụ huynh đau khổ khi một ngày con nói không thích điều đó. Người Á đông đặc biệt coi trọng chuyện học hành của con cái, thậm chí nhiều hơn ở phương Tây. Tuy nhiều, điều quan trọng là đứa trẻ đó có được hạnh phúc hay không, chứ không phải con làm tất cả mọi thứ để vinh danh gia đình. Để có sự thống nhất, phải gia tăng sự đối thoại giữa cha mẹ với con cái. |
Hà Nhi tổng hợp