Tôi là nam, 26 tuổi, cuối năm nay sẽ lấy vợ. Ba tôi gần 70 tuổi, rảnh rỗi, không làm gì hơn 20 năm nay rồi. Mẹ tôi 62 tuổi, rất hiền, chịu thương chịu khó. Vì quá hiền nên mẹ chịu đựng ba từ lúc mới cưới. Mẹ là lao động chính trong gia đình nhưng hay bị bố la mắng, làm mất mặt trước chốn đông người. Tôi rất bực nhưng vẫn im lặng vì nếu cãi lại ba hay có thái độ gì đó với ba thì người buồn nhất vẫn là mẹ tôi.
Gần đây có vài người thấy ba tôi đi uống cà phê với người phụ nữ khác, ba tôi công khai chở cô đó đi ngoài đường. Tôi không dám tin và hy vọng không phải sự thật, nhưng tới lúc này mọi chuyện có lẽ đúng. Mẹ tôi chưa biết chuyện này. Tôi rất rối, không biết phải làm gì, nếu nói ra mọi chuyện coi như bố và mẹ chấm hết, còn im lặng thì ba vẫn tiếp tục như vậy. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, phải làm gì đây?
Hưng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.