Tôi là cô gái 24 tuổi, yêu bạn trai hơn 9 tuổi, anh từng ly dị vợ, không có con riêng. Chúng tôi quen nhau gần hai năm nhưng nói yêu khoảng một năm. Hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn. Lúc mới quen, anh cũng quan tâm, lo lắng cho tôi như em gái, đến khi tôi nhận ra đã yêu anh và anh cũng vậy. Từ khi yêu, anh quan tâm, chăm sóc tôi nhiều lắm.
Công việc của anh là làm mộc, chuyên về đồ gỗ nên hay đi theo công trình, dù thế anh vẫn lo cho tôi mỗi ngày. Buồn là bố mẹ tôi phản đối khi anh về xin phép qua lại với tôi. Ngày trước anh làm công trình gần nhà tôi, ở lại nhà tôi vài tháng thì bố mẹ tôi rất quý và thông cảm cho anh. Giờ tôi không hiểu vì sao bố mẹ lại không đồng ý. Tôi đã sang nhà anh ra mắt và tiếp xúc với gia đình, bố mẹ anh rất quý tôi, muốn hai đứa sớm kết hôn để làm ăn.
Bố mẹ cho rằng tôi không hiểu người đã ly dị vợ, họ sẽ hay so sánh và không dành hết tình cảm cho tôi đâu. Tôi biết bố mẹ muốn lo cho mình nhưng bản thân lại yêu anh, cũng xác định sẽ kết hôn cùng anh. Lắm lúc nghĩ tôi thấy tuyệt vọng vì bố mẹ cấm đoán tôi và kiểm soát gay gắt quá. Bố mẹ còn so sánh chuyện của tôi với một anh đã ly dị vợ để lừa chị gần nhà tôi, mục đích là có tiền để nuôi con và vợ anh ta.
Tôi phải làm gì bây giờ? Mong các anh chị tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Ngân
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu