Tôi 27 tuổi, có một con nhỏ và đang sống cùng cả nhà chồng. Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc nấu hoặc mua đồ ăn sáng cho cả gia đình. Sau khi ăn xong, bố mẹ chồng sẽ chẳng làm gì, chỉ ngồi xem TV tới trưa rồi đợi tôi nấu cơm để ra ăn. Ông bà đều chưa tới 60 tuổi, tuy tốt tính nhưng thường đùn đẩy nhau mọi việc trong nhà.
Buổi chiều họ tiếp tục ngồi chơi, đợi tôi nấu cơm. Sau bữa ăn, tôi phải dọn hết bát đũa, xoong chảo, làm việc nhà từ ngày này qua tháng nọ, còn chồng tôi làm việc nhà đụng đâu hỏng đó và cũng bận rộn công việc nên không trông cậy gì được. Tôi không muốn phải đau đầu, từng nghĩ việc nhà là bổn phận của mình nhưng giờ thấy tủi thân quá. Tôi nên làm gì đây?
Thanh Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.