Năm nay tôi 30 tuổi, đã lấy chồng được 6 năm, sống chung với bố mẹ chồng và có một con gái. Cách đây nửa tháng, chồng tôi dính vào lô đề và nợ người ta tới 120 triệu đồng. Bố mẹ chồng không hề bỏ tiền ra để trả nợ cho con trai mà dùng mọi cách, "nói xa nói gần" để ép tôi thay chồng trả nợ. Họ gợi ý tôi bán chiếc xe máy tay ga của mình để chi trả phần nào khoản nợ ấy. Đó là chiếc xe có được từ tiền bố mẹ đẻ cho tôi cộng với tiền tôi tích góp mấy năm trời mới mua được. Thật sự tôi không muốn bán chiếc xe ấy. Tôi nên mở lời với họ như thế nào đây?
Huyền Thư
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.