Năm nay tôi 20 tuổi, vẫn sống cùng bố mẹ. Bố tôi gia trưởng, hay sử dụng từ ngữ thô lỗ, gây xúc phạm người nghe, nói chuyện ác ý. Hôm qua, tôi để một chậu cây nha đam nhỏ ở trên bàn máy tính để giảm tia bức xạ. Sau đó, bố nhìn thấy và mắng tôi: "Mày ngu như lợn. Bố dạy cái đúng thì không học, chỉ học cái ngu ở trên mạng. Chẳng lẽ người ta bảo mày đâm đầu vào ô tô mày cũng làm à?".
Tôi rất buồn vì bố không chịu hiểu lý do tôi làm điều đó. Bố không chịu nghe tôi nói và bảo thủ. Tôi từng muốn gần gũi, thân thiết hơn với bố nhưng ông luôn làm tôi phải dẹp ý định đó ngay khi ông nói. Tôi nên làm gì đây?
Thu Nhi
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.