Tôi và cô ấy làm cùng cơ quan. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp, thông minh, tốt tính và rất được lòng mọi người xung quanh. Người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sau một quãng thời gian dài làm việc chung, chúng tôi đã đến với nhau một cách rất tự nhiên, chúng tôi cũng tự xem mối quan hệ tình cảm "chị em" này là một nhân duyên nên cả hai cùng vun đắp hạnh phúc, chưa bao giờ cãi cọ hay giận hờn nhau. Tìm hiểu, yêu thương nhau cũng khá lâu, chúng tôi quyết định thưa chuyện với gia đình để tiến đến hôn nhân. Phía gia đình cô ấy thích tôi, đồng ý mọi chuyện vì tôi cũng là người đàn ông khá chuẩn và tử tế, có khả năng lo cho cuộc sống hai đứa về sau.
Thế nhưng về phía gia đình tôi thì lại có chuyện. Bố mẹ phát hiện ra mẹ của cô ấy ngày xưa là một người phụ nữ có lai lịch không trong sáng, dính vào nhiều vụ quan hệ trai gái không rõ ràng, vì thế phản đối chuyện tình yêu của chúng tôi rất kịch liệt. Tôi yêu cô ấy và hoàn toàn không muốn làm cô ấy tổn thương khi biết quá khứ của mẹ cô ấy, mặc dù qua tiếp xúc tôi đánh giá rằng bà cũng cần cù, chịu khó và biết đối nhân xử thế. Rất mong được các anh chị tư vấn. Tôi nên thuyết phục bố mẹ như thế nào vì cô ấy đích thực là hạnh phúc của đời tôi.
Hoàn
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu