Tôi 24 tuổi, 2 năm vừa rồi tôi trải qua biến cố tình cảm, mang một vết thương lòng khó quên vì liên quan đến việc tôi mang thai ngoài ý muốn. Có lẽ việc từ bỏ giọt máu đó là điều không dễ dàng nhưng trong thời điểm hoàn cảnh ấy, tôi nên làm thế. Tôi còn trẻ, chưa có gì trong tay, lại muốn làm rất nhiều điều, gia đình mong muốn tôi lập gia đình trong khi tôi vẫn chưa thể quên người cũ.
Tôi quyết định tìm một anh chàng đồng tính kết hôn để che mắt mọi người. Nếu kết hôn với gay, chúng tôi sẽ sống riêng, không ở cùng gia đình, xem nhau như tri kỷ, mỗi người có thể tự do, tự lo cho cuộc sống, tôn trọng nhau trong mọi vấn đề. Tôi nghĩ khi quyết định như thế sẽ khó trăm phần nhưng tin mình sẽ làm được. Tôi làm thế có đúng không? Mong được các bạn tư vấn.
Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.