Bạn trai tôi 33 tuổi, tạm thời chúng tôi ít gặp nhau vì tôi có công việc bận. Quen nhau được vài năm thì tôi bất ngờ vì những người bạn anh chơi toàn là gay. Tôi không kì thị giới tính nhưng chính anh làm tôi cảm thấy lo lắng. Đi ăn uống hay đi chơi với hội bạn đó anh không bỏ cuộc nào cả, tôi thắc mắc hỏi thì anh nói là quan hệ công việc.
Khoảng vài tháng nay tôi bận không gặp anh được thì anh bắt đầu đi tập gym, đêm nào anh cũng đi ăn với những bạn đó, còn tình cảm giữa chúng tôi thì nhiều khi coi nhau như bạn bè. Thật sự tôi là người trong cuộc không hiểu anh là đàn ông hay gay nữa, bây giờ tôi cảm thấy hoang mang. Mong các bạn tư vấn giúp.
Nga
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.