Bạn trai ở cách tôi hơn 1.200 km, chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Anh hiền lành, không chơi bời, chỉ biết mình tôi, tính hơi nhát, nói chuyện nhạt nhẽo. Chúng tôi chưa gặp nhau ngoài đời, anh nói khi tôi 23 tuổi sẽ hỏi cưới tôi. Tôi yêu anh nhưng cũng không muốn lấy chồng xa, phải xa gia đình và bố mẹ.
Gần đây, tôi quen một người đàn ông khác ở gần. Anh trước đây chơi bời, lô đề, quan hệ bạn bè rộng, giờ anh không chơi nữa, nói chuyện vui tính, hợp ý tôi. Tôi thấy anh có suy nghĩ chín chắn hơn bạn trai tôi, gia đình cũng khá giả, đã đi làm. Anh bảo tôi học xong sẽ cưới luôn (tôi giờ 21 tuổi).
Tôi có tình cảm với cả hai người con trai nhưng mà người ở gần mới quen nên tôi không chắc chắn tình cảm anh dành cho mình, với lại cũng sợ anh ngựa quen đường cũ, sau này chơi bời lại, còn tiếp tục yêu người ở xa thì sau này cưới nhau tôi phải xa bố mẹ. Tôi muốn yêu người ở gần mà không nỡ bỏ người ở xa vì thương anh ấy. Mong các bạn tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.
Hằng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.