Chúng tôi yêu nhau từ tháng 4 năm nay. Mỗi tuần chúng tôi gặp mặt nhau một lần và chi phí hẹn hò đều do bạn trai chi trả. Tôi ước tính anh chỉ phải chi từ 200 - 400 nghìn đồng cho phí cafe, xem phim. Tôi không chủ động chi trả tình phí vì tôi nghĩ đàn ông cần chi trả các khoản đó thay vì phụ nữ. Anh cũng chưa bao giờ mua quà tặng tôi ngày lễ, sinh nhật tôi.
Hiện tại, mỗi lần gặp nhau, bạn trai chỉ biết cắm mặt vào điện thoại di động. Đến tối qua, tôi không chủ động đặt vé xem phim, bảo anh tự đặt vé thì anh trách tôi không biết chia sẻ cùng anh về vấn đề tiền nong, còn doạ chia tay. Tôi thực sự thấy tức giận vì một chuyện nhỏ mà anh cũng mắng tôi. Anh hay tôi mới là người vô lý ở đây?
Thuý Hoa
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.