Chúng tôi yêu nhau một năm thì bạn trai tôi sang nước ngoài du học chuyên sâu. Hiện tại anh đã học hết 2 năm và muốn về cưới khi tôi 29 tuổi. Tuy nhiên, anh bộc bạch ý muốn cưới xong sẽ tiếp tục đi học 4 năm nữa, còn tôi dù rất cố gắng nhưng chưa đủ điều kiện sang học cùng anh. Tôi không biết mình nên cưới anh hay nên từ bỏ. Nếu tôi chấp nhận cưới, tôi rất sợ cả hai chúng tôi sẽ thực sự "xa mặt cách lòng" và tôi cảm thấy mình khó mà chịu đựng cảnh yêu xa được nữa. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Diên Vĩ
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.