Tôi quen người yêu đã 2 tháng. Một lần, tôi giới thiệu bạn trai với 2 cô bạn thân và mời họ đi cafe. Anh không trả tiền cafe cho bạn tôi mà để tôi phải tự trả. Lúc này, tôi cảm thấy đôi chút khó chịu nhưng tưởng bạn trai quên nên bỏ qua. Tuy nhiên, tôi bắt đầu để ý và biết anh có tính kẹt xỉ.
Lần khác, chúng tôi đi mua đồ ở siêu thị, anh cố tình chờ tôi ở ngoài để tôi phải tính tiền. Sau đó, khi đi ăn ở nhà hàng, anh nói tôi chỉ được gọi 2 món vì anh sợ chúng tôi ăn nhiều không hết, sẽ lãng phí. Tôi cảm thấy lăn tăn về mối quan hệ này, không biết nên dừng lại hay bước tiếp?
Thu Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.