Tôi 25 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tốt nghiệp đại học và đang làm cho một công ty tư nhân với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi muốn quen người có học thức nhưng hiện tại lại quen người không học hành tử tế, anh hiện làm nhân viên giao hàng cho một công ty vận chuyện lớn. Anh cao ráo, nhìn sáng sủa, quan tâm và đối xử với tôi rất tốt, có điều anh chỉ học hết cấp. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đi làm sớm. Ở bên anh, tôi luôn thấy thoải mái và vui bởi anh biết cách làm cho tôi cười. Chỉ có điều, thi thoảng nghĩ về chuyện bằng cấp, tôi lại lăn tăn. Trước giờ tôi luôn nghĩ sẽ quen người có trình độ bằng hoặc hơn mình, vì thế khi sau một thời gian yêu anh, tôi cũng đề cập chuyện này, muốn anh học lên để tìm việc tốt hơn, làm giao hàng mãi sao được.
Nếu chúng tôi cưới nhau, kinh tế sẽ khó khăn khi anh vẫn tiếp tục công việc cũ. Tôi không có ý chê bai công việc của anh, chỉ là muốn anh học để có thu nhập cao hơn, ổn định cuộc sống và để vợ chồng không chênh lệch trình độ thôi. Anh bảo giờ đi làm về muộn rất mệt, cũng chẳng còn thời gian và sức khỏe mà đi học nữa, cứ từ từ để anh tính xem sao. Vậy mà yêu nhau 2 năm rồi tôi vẫn chưa thấy anh có ý định đi học. Tôi phải làm sao đây, nếu cứ suy nghĩ vấn đề này tôi sợ sớm muộn cũng ảnh hưởng đến tình cảm dành cho anh. Mong các bạn tư vấn.
Thu
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.