Tôi quen anh 4 năm rồi, hai đứa giờ đã xa nhau, anh đã về quê khi vừa tốt nghiệp cao đẳng sau bao thời gian bên nhau, những kỷ niệm buồn vui từng trải qua khi còn sinh viên. Tôi lo lắng vì anh cũng đi học như mình, rồi khó khăn gì tôi cũng giúp đỡ anh. Trải qua thăng trầm như vậy tôi cứ nghĩ anh sẽ ở lại Sài Gòn cùng mình, thế mà anh nói về quê chơi một tuần rồi lên dọn đồ về hẳn.
Gần 5 tháng rồi anh có lên thăm tôi được hai lần, anh đã làm dưới quê, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Tôi có gọi, nhắn tin mà anh trả lời tôi chán lắm. Thử hỏi rằng tình yêu của anh có thật lòng không hay chỉ lợi dụng và cần tôi lúc xa nhà? Tôi đau lắm khi hai đứa đã là của nhau mà giờ lại đứt gánh thế này. Có phải anh chỉ coi tôi là người qua đường để rồi ra đi không có trách nhiệm? Tôi nhận ra mình quá yêu anh và thay đổi để anh hiểu tôi hơn nhưng biết làm sao khi anh về quê như này? Liệu anh có quay lại với tôi không? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi anh?
Quỳnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu