Tôi có người yêu thích dỗi. Cứ khi nào cả hai cãi nhau, anh sẽ im lặng vài ngày. Trong khoảng thời gian đó, anh sẽ nhắn tin tán tỉnh người khác, đối tượng rất đa dạng, có thể là đào hát ở quán karaoke mới quen, các chị lớn tuổi hơn đã ly dị, mẹ đơn thân, người góa chồng. Họ thậm chí còn quan hệ tình dục với nhau.
Khi chúng tôi làm lành, anh liền xin lỗi, mong tôi tha thứ. Tuy nhiên, tới lần thứ ba, tôi cảm thấy rất ám ảnh. Tôi nhận thấy anh không có điểm yếu gì nhưng thích "lái máy bay bà già". Tôi nên làm gì để bớt ám ảnh bây giờ?
Thu Thùy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.