Tôi yêu bạn trai đã 4 tháng và cả hai có quan hệ tình dục trước hôn nhân, đang sống thử. Người yêu tôi có nhu cầu tình dục cao, mỗi lần "chăn gối", anh đều đòi hỏi 4-5 lần, mỗi lần dài 20 phút hoặc hơn. Chính vì anh quá sung sức nên tôi rất mệt, khống chế không cho anh quan hệ nhưng anh vẫn đòi tôi chiều tới 3 lần liền.
Nếu tôi không nằm cạnh anh mà sang phòng khác, anh sẽ không sao, chỉ cần có tôi nằm bên anh là anh lại thèm chuyện đó. Tôi rất sợ sau này nếu cưới nhau, tôi sẽ bị kiệt sức bởi nhu cầu của anh. Giả sử tôi mang bầu thì anh sẽ giải quyết chuyện sinh lý như thế nào? Tôi vẫn rất yêu anh nhưng chính vì vấn đề này mà tôi vô cùng hoang mang. Tôi nên làm gì đây?
Thuỳ Trinh
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.