Tôi đã mang thai 4 tháng với người yêu. Dạo gần đây, bạn trai hay lấy cớ để ngủ lại chỗ làm, bảo phải tăng ca. Tôi vẫn tin tưởng anh cho tới khi một người lạ nhắn tin, gửi ảnh khỏa thân của anh cho tôi. Cô ta nói anh là người yêu của cô ta, họ đã quan hệ với nhau được 2-3 tháng rồi. Nhưng cô ta biết cô ta đến sau nên muốn rút lui.
Tới khi tôi đòi nói chuyện với người yêu, anh ta chỉ gọi điện, không chịu gặp mặt trực tiếp. Anh ta đòi chia tay vì "tiểu tam" nói với anh rằng tôi nhận xét anh chỉ là kẻ ăn bám, đào mỏ tiền của tôi, trong khi tôi không hề nói với cô ta như vậy. Anh ta tin lời của kẻ thứ ba hơn là tôi, bảo tôi thích làm gì với cái thai thì làm. Số tôi khổ quá, tôi nên làm gì đây?
Thảo Nguyên
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.