Tôi và cô ấy đến với nhau bằng sự chân thành, tình yêu thương thật sự. Cô ấy là người phụ nữ theo đánh giá của tôi là rất xinh đẹp, chuẩn mực, đàng hoàng. Do hoàn cảnh của cả hai người nên thật sự khó khăn chúng tôi mới đến được với nhau. Khi đã yêu, chúng tôi làm tất cả cho nhau không một chút toan tính. Tôi đặt hết niềm tin vào tình yêu này. Tôi thấy mình đã tìm được người phụ nữ của cuộc đời, vì vậy mọi việc làm của tôi đều có hình ảnh của cô ấy. Tôi cũng có nhiều người yêu quý, sẵn sàng đến với tôi, có điều tôi chỉ nghĩ đến cô ấy. Phía cô ấy cũng vậy, luôn lo lắng và quan tâm tôi, sẵn sàng vượt qua nhiều khó khăn để tạo niềm vui cho hai người. Thật sự để có được những điều như trong thời gian qua tôi thấy cô ấy đã cố gắng rất nhiều. Giữa chúng tôi có nhiều điểm giống nhau về quan niệm sống, thường chia sẻ cho nhau mọi việc. Hàng ngày, chúng tôi vẫn gặp nhau dù rất ít ỏi, bù lại chúng tôi nói chuyện qua điện thoại gần như suốt ngày. Mỗi khi đi công tác phải xa nhau, hầu như chúng tôi không rời điện thoại.
Từ khi đến với cô ấy, tôi không còn nghĩ đến bất cứ ai, thận trọng trong mọi mối quan hệ. Chúng tôi đã có một tình yêu thật sự sâu đậm. Gần đây, tình cờ tôi phát hiện trong nhật ký cuộc gọi, cô ấy đã gọi cho một người nào đó nhiều cuộc và thời gian mỗi cuộc có khi đến cả giờ đồng hồ. Có những cuộc gọi chỉ cách nhau vài phút, những cuộc gọi vào những thời điểm như bắt đầu giờ làm việc hoặc giờ cô ấy tan ca. Tôi thấy rất choáng, hỏi thì cô ấy bảo đó là một người em đồng nghiệp, chỉ gọi để tám chuyện và trao đổi nghiệp vụ. Tôi rất khó chịu và cô ấy khẳng định rằng không làm gì có lỗi với tôi. Để chứng minh mình trong sạch, cô ấy thậm chí còn lấy một điều thiêng liêng nhất để thề.
Tôi nghĩ rằng không có lý do gì giữa một người đàn ông và một người phụ nữ để mà gọi cho nhau cả giờ như thế. Có thể phía cô ấy không có gì, hoàn toàn trong sáng, nhưng với người kia liệu họ có trong sáng không? Hai người khác giới liệu có kiên nhẫn nói chuyện với nhau nhiều như vậy khi không có tình cảm riêng tư? Mặt khác, dù đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường tôi cũng thấy mình bị tổn thương. Bây giờ, mỗi lần gọi mà máy bận hoặc có ai đó gọi đến là tôi đều nghĩ cô ấy đang gọi cho người đó. Tôi rất khó chịu khi nghĩ đến điều này, sợ nếu kéo dài thì tình yêu của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Mong các bạn tư vấn giúp.
Nam
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.