Tôi là giáo viên còn em là sinh viên, em không xinh, ban đầu tôi yêu vì thấy em hiền, nói chuyện lễ phép. Dù biết em không còn trong trắng nhưng tình cảm tôi dành cho em rất chân thành, chúng tôi cùng nhau dự tính cưới khi em ra trường. Từ khi yêu, tôi luôn dành mọi điều tốt đẹp và giúp đỡ em. Xin nói thêm em đã chia tay người cũ với lý do người đó rất hà tiện, không mua tặng em được thứ gì. Đã có lần em nói chia tay tôi nhưng rồi hai đứa lại hàn gắn.
Mọi việc đang tốt đẹp thì gần đây em nói gia đình đã nhận lời dạm hỏi của người ta và bảo tôi quên em đi. Em bảo người đó có trường riêng và cưới xong sẽ lo cho em đi học. Tôi rất buồn mặc dù dặn lòng rằng em đã tham giàu mà phụ tình mình nhưng do còn tình cảm nên trong lòng đau lắm. Mong mọi người thông cảm và cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người.
Thành
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu