Tôi và bạn gái quen nhau được 2 năm, tôi với cô ấy rất gần gũi, có điều tôi hay ghen. Một lần do tôi ghen nên cô ấy đã chặn mọi liên lạc với tôi, không đồng ý cho tôi đưa đón nữa. Cô ấy quyết định chia tay. Hôm sau tôi đến thấy người khác chở cô ấy, do nóng giận tôi đã đập nón bảo hiểm đôi của hai đứa. Về sau tôi đã xin lỗi nhưng cô ấy không chấp nhận, nói đã có người yêu mới sau khi chia tay tôi 2 ngày.
Đúng là cô ấy có người mới thật, họ yêu xa, cô ấy nói đã hết tình cảm với tôi. Tôi phải làm sao để có thể khiến cô ấy quay lại và cho chứng minh cho cô ấy tôi không còn như trước, rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn?
Lâm
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.