Bạn gái tôi 25 tuổi và rất mê di chuyển. Tiền làm ra bao nhiêu, hầu như cô ấy chi hết cho việc này. Chúng tôi quen nhau cũng qua một chuyến phượt. Tôi ấn tượng vì sự phóng khoáng, cá tính, độc lập và hiểu biết của cô ấy. Nhưng khi hai đứa tiến xa hơn, tôi có đôi chút e ngại. Với một người con gái quá ham mê du lịch, lại chỉ biết quan tâm tới sở thích của bản thân thì liệu cô ấy có cam tâm ở nhà chăm lo cho gia đình sau khi kết hôn? Tôi biết, có nhiều dịp lễ Tết, cô ấy đi chơi, bất chấp bố mẹ thuyết phục ở lại nhà vì các chị đều đã lấy chồng xa, không về được.
Tôi nay 29 tuổi, khi yêu là đã nghĩ tới chuyện xây đắp tương lai. Tôi thích đi chơi, khám phá những điểm đến mới nhưng cũng luôn coi trọng giá trị gia đình và sẽ dành thời gian ở bên người thân các dịp quan trọng. Tôi đã chia sẻ quan điểm này với người yêu thì cô ấy nói rằng cuộc sống này biến đổi không ngừng, chẳng nên nói trước điều gì. Cô ấy cũng không chắc sẽ thay đổi hay không. Tôi thực sự thấy bối rối và không biết mình có nên cưới người con gái này không.
Đức Chiến
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.