Tôi và bạn gái quen nhau 6 năm rồi, trải qua nhiều mâu thuẫn. Tính tôi vốn cục mịch, còn bạn gái khá nhanh nhẹn và hung dữ. Cô ấy có nhiều mối quan hệ trên mạng xã hội. Có thời gian cô ấy vừa quen tôi đồng thời quen thêm người đàn ông khác trên mạng, họ đã đi quá giới hạn với nhau. Tôi nói chuyện với người đàn ông đó, anh ta cắt đứt liên lạc luôn với người yêu tôi.
Một thời gian sau cô ấy lại quen thêm người khác trên mạng xã hội. Cô ấy lại tiếp tục giấu tôi đi chơi riêng với anh ta. Vì ghen tuông nên tôi cầu xin anh ta buông tha cho cô ấy. Thời gian gần đây chúng tôi có mâu thuẫn không thể giải quyết được, cô ấy thông báo đã có thai 5 tuần. Tôi hoài nghi về cái thai nên buồn và mệt mỏi, không thể giải tỏa cùng ai. Bạn gái nói nếu tôi không tin thì đưa cô ấy đi phá thai. Chúng tôi cứ cãi nhau vì vấn đề này suốt. Tôi không muốn đưa cô ấy đi bỏ thai, nhưng cũng không tin mình là tác giả cái thai đó. Tôi phải làm thế nào đây?
Nghĩa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.