Tôi 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, năm 19 tuổi tôi và em gặp rồi yêu nhau sau cái nhìn đầu tiên. 6 năm nay em rất yêu tôi, vì tôi mà làm mọi thứ, vậy mà khi một lần xa nhau và cãi nhau tôi đã say nắng người con gái khác để rồi người đó và em đã nói chuyện với nhau. Em đã cho tôi chọn lựa giữa đi và ở lại, tôi quyết định ở lại dù biết rằng ở lại là phải đối mặt với em cũng như tội lỗi của tôi gây ra cả đời này. Từ trước tới giờ tôi chỉ duy nhất một lần đánh mất lòng tin với em.
Giờ đã một năm kể từ ngày tôi được tha thứ, một năm nay tôi rất ân hận và cố gắng sửa sai, chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Dù tôi đã cố gắng nhưng không hiểu vì sao bỗng dưng em lại không còn muốn gặp tôi, thậm chí không muốn nói chuyện hay nhắn tin nữa. Em bảo đã quen người đàn ông khác và đừng làm phiền em nữa. Tôi tin em không phải người như thế bởi xa tôi hai năm em còn chờ được cơ mà. Không biết có phải em muốn trả thù hay không mà lại làm điều ấy.
Bất kể là ai đều phải vấp ngã một lần mới trưởng thành được, giờ tôi đã hiểu được điều ấy, nhưng có phải đã quá muộn không? Tôi định tặng em món quà, cũng là thứ mà hai đứa mong muốn có nhất nhưng giờ chẳng biết làm sao. Tôi chỉ muốn em có được hạnh phúc nên không biết nên tôn trọng quyết định của em hay xin cơ hội cuối cùng để chăm sóc em cả đời? Mong các bạn tư vấn.
Nghĩa
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu