Tôi 29 tuổi, nhà ở Sài Gòn, có công việc ổn định với mức lương trên dưới 15 triệu đồng/tháng. Bạn gái tôi 25 tuổi, làm kế toán ở một công ty nước ngoài trên Sài Gòn với mức thu nhập khá. Tôi và em yêu nhau gần hai năm, mối tình thật đẹp nhưng cũng đầy sóng gió và áp lực từ phía gia đình em. Ba má muốn em phải lấy chồng gần với lý do sợ lấy chồng xa thì dịp lễ Tết không được về thăm nhà. Quen nhau gần hai năm mà chúng tôi chẳng cãi nhau chuyện gì ngoài chuyện này. Mỗi lần em về thăm nhà hay gọi điện cho ba má là lại bị nói xa nói gần. Chúng tôi chia tay rồi lại hàn gắn mấy lần.
Tôi thuyết phục thế nào ba má em cũng không tin, bảo giờ nói vậy thôi sau này lấy nhau về sẽ khác, rồi lấy chồng xa khổ lắm. Cứ mỗi lần vậy là em lại đòi chia tay vì thật sự mệt mỏi với áp lực từ gia đình, công việc. Cả hai chỉ muốn nhận được sự ủng hộ để cùng nhau xây dựng tương lai, chứ cứ như thế này thật sự rất mệt mỏi. Giờ phải làm sao để bố mẹ em tin tưởng tôi và đồng ý cho hai đứa cưới?
Hằng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu