Tôi và anh ấy yêu nhau được gần 7 năm rồi, một khoảng thời gian không phải ngắn để có thể hiểu được nhau.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ khi trong tôi có khái niệm tình yêu thời học sinh, cứ yêu đi cho biết. Nhưng rồi cứ yêu mãi, yêu mãi, trải qua bao nhiêu ngày tháng và những buồn vui mà cho đến bây giờ anh vẫn là mối tình đầu của tôi. Ban đầu chúng tôi đã có ý định cưới nhau trong thời gian tới. Đúng là một kết thúc có hậu cho mối tình đầu thời học sinh.
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như vậy. Trước cái dự định ấy là cả một quảng đường dài và đầy chông gai, vì giờ đây tôi chợt nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi đã không còn như trước nữa. Có lẽ vì cuộc sống của tôi và anh khác nhau chăng?
Tôi đã học xong và đi làm 2 năm nay, cuộc sống của tôi có lẽ đã ổn định từ lúc đó. Tôi luôn cố gắng vươn lên và đi học cao hơn nữa để xây dựng tương lai sau này có thể tốt hơn. Còn anh sau một quyết định sai lầm, anh đã nghỉ học đại học để đi kiếm tiền, nhưng cuộc sống luôn phải bắt anh bươn chải vì công việc của anh hoàn toàn không ổn định, cứ vài tháng lại thay đổi công việc một lần. Có lúc là một tháng, toàn những công việc làm thuê không kiếm ra nhiều tiền và không ổn định một chút nào.
Tôi luôn mơ về đám cưới vì con gái có thì, còn anh lại thờ ơ. Ảnh minh họa: S.M.P. |
Dù đã đi làm như thế 3 năm nhưng anh vẫn chưa có đồng tiền nào để ra và chưa lo đủ cho mình nữa. Lại cộng thêm tôi và anh ở khoảng cách rất xa, vài tháng mới về gặp nhau một lần (đó là anh đi làm xa còn tôi làm ở quê). Có lẽ chính vì thế mà khoảng cách của chúng tôi càng xa hơn nữa. Nhưng tôi có thể nói là một người con gái chung tình, suốt từng ấy năm xa anh như thế. Với một người con gái như tôi không ít người theo đuổi, nhưng tôi chưa lần nào đồng ý dù cho họ có cơ hội được đi chơi với tôi, mặc dù cả về điều kiện và công việc của họ khác xa anh rất nhiều. Vì tôi luôn tin vào một tình yêu chân thành duy nhất.
Đã có vài lần tôi nói lời chia tay với anh vì những lần anh về tôi đã phát hiện ra anh có nói chuyện thân mật và gửi ảnh qua lại với người con gái khác. Tôi lại rất ghét điều đó, nhưng rồi vì yêu anh rất nhiều và vì anh đã quỳ gối xuống xin lỗi tôi hàng giờ đồng hồ, đánh mất đi sĩ diện của một người đàn ông nên tôi đã nhẹ lòng tha thứ cho anh.
Sau bao lần như thế, giờ đây tôi không còn tin anh nữa và ý định cưới anh giờ đây luôn không ổn định trong tôi. Cộng thêm khi bàn về chuyện cưới hỏi tôi, anh không hào hứng lắm và có vẻ như không muốn cưới tôi như thời gian đã dự định. Hoặc dự định lúc trước anh chỉ nói cho vừa lòng tôi, anh cứ khất lần khất lượt, biện lý do này lý do nọ, mà tôi là con gái không thể chờ anh hơn được nữa. Mặc dù không muốn cưới bây giờ nhưng khi tôi nói chia tay đều bị anh gạt đi và không bao giờ đồng ý.
Giờ tôi phải làm sao đây, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Buồn chia ly