Ảnh minh họa: Bodas. |
Tôi và anh đã yêu nhau đã 5 năm. Gia đình tôi đã giục cưới khi tôi 27 tuổi, nhưng khi đó anh nói rằng để một hoặc hai năm nữa. Rồi để tới tận bây giờ.
Năm nay anh nói cuối năm cưới, nhưng hiện tại tôi đã có thai với anh được 5 tuần. Tôi vừa mừng vừa lo báo cho anh. Nhưng anh vẫn nằng nặc cuối năm cưới. Tôi nói tôi không muốn bỏ thai thì anh bảo sinh xong rồi cưới cũng được.
Thái độ dửng dưng của anh làm tôi rất buồn. Tôi đã khóc suốt mấy đêm. Tôi phải làm sao? Bố mẹ tôi ở quê, chuyện đẻ xong rồi cưới là việc động trời nên tôi không thể làm thế. Nếu tôi phải bỏ thai thì tôi cũng không thể yêu con người kia được nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
H.Thương
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.