Tôi yêu một người đàn ông có gia đình đã được 5 năm rồi, nhiều nước mắt mà chưa chấm dứt được. Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới ngày anh bỏ vợ để cưới mình, cứ yêu là yêu thế thôi. Rồi tôi có bầu, anh bảo nên bỏ, còn nếu tôi muốn giữ lại cũng được, anh sẽ chu cấp tiền nhưng sự quan tâm thường xuyên dành cho đứa trẻ chắc anh không làm được vì bận việc và còn có gia đình riêng. Tôi nghĩ anh như thế cũng có trách nhiệm với mình nên quyết định giữ lại cái thai, tình cảm dành cho anh lại càng nhiều hơn.
Sau khi sinh con một thời gian, tôi nghĩ mình cần phải chấm dứt cuộc tình này, làm mẹ đơn thân rồi sống một cuộc sống khác. Tôi chia tay anh, anh bảo tôi cố chờ đi, anh sẽ ly dị rồi đón mẹ con tôi về. Anh bảo không còn yêu vợ nữa. Tôi lại chờ đợi gần năm nữa vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, anh bảo tôi cố chờ thêm. Giờ con tôi 2 tuổi rồi, tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn tư vấn.
Thảo
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.